06/11/2024 14:57 GMT+7

1 phóng viên tố bị bảo vệ công trình bỏ hoang bóp cổ, thu máy ảnh khi đang tác nghiệp hợp pháp

Trong quá trình tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ), một phóng viên của báo Công An Nhân Dân đã bị bảo vệ bóp cổ, đánh đấm, thu máy ảnh.

1 phóng viên tố bị bảo vệ công trình bỏ hoang bóp cổ, thu máy ảnh khi đang tác nghiệp hợp pháp - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ bị bỏ hoang nhiều năm nay - Ảnh: TÂM AN

Trưa 6-11, Công an phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang tiếp tục làm rõ vụ 1 phóng viên tố bị bảo vệ công trình bỏ hoang bóp cổ, đánh, thu máy ảnh.

Nơi xảy ra sự việc là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ), bị bỏ hoang, lãng phí nhiều năm nay.

Theo đơn trình báo của anh Lê Văn T., 45 tuổi, phóng viên báo Công An Nhân Dân, khoảng 9h20 sáng 6-11, anh đến tác nghiệp báo chí tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ (số 2 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Đến cổng chính, thấy cửa mở, anh T. chạy xe ô tô vào sân rồi đi chụp ảnh, tác nghiệp bình thường.

Người đàn ông hành hung, giật máy ảnh phóng viên (áo thun xanh) và thương tích của phóng viên T. - Ảnh: TÂM AN

Tác nghiệp xong, anh T. lên xe ra về thì có một người đàn ông đến hỏi là ai, đi vào đấy làm gì. Anh T. nói mình là nhà báo, đi tác nghiệp và có hỏi lại "chú là ai" vì người này mặc đồ thường. Ngay sau đó, người này tiếp tục xưng là bảo vệ do Sở Tài chính Đắk Lắk thuê trông coi ở đây.

Theo trình bày của anh T., ngay sau đó người đàn ông này chửi bới rồi chạy lại bóp vào cổ và cánh tay của anh gây trầy xước.

Người này tiếp tục lấy một cái gậy đe dọa đánh anh T. rồi giật máy ảnh đưa vào trong phòng bảo vệ. 

Anh T. báo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk về việc bị hành hung. Sau đó cảnh sát 113 và Công an phường Tân Thành (địa phương xảy ra sự việc) mời cả hai về trụ sở công an làm việc.

Đang tác nghiệp, phóng viên bị bảo vệ công trình bỏ hoang bóp cổ, thu máy ảnh - Ảnh 5.

Bệnh viện thành "bến cóc" của các "xe dù" nhiều năm nay nhưng công an không thể dẹp - Ảnh: TÂM AN

Sở Tài chính Đắk Lắk thuê công ty vệ sĩ trông coi tài sản chờ đấu giá

Tại cơ quan công an, người hành hung, thu máy ảnh của phóng viên T. được xác định là ông Khúc Tài Hội (trú huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk). Ông Hội là bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ chuyên nghiệp Đại Hải (TP Buôn Ma Thuột).

Doanh nghiệp này được Sở Tài chính Đắk Lắk thuê trông coi công trình bệnh viện để chờ đấu giá. Tuy nhiên, do bệnh viện đã chuyển đi, công trình bị bỏ hoang nhiều năm nay và là nơi để các "xe dù" lập "bến cóc" thường xuyên đến đây đón trả khách.

Trao đổi về việc này, ông Lê Danh Thắng - phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - cho biết công trình này đang chờ đấu giá tài sản nên sở thuê đơn vị bảo vệ có pháp nhân trông coi. Về sự việc bảo vệ đang trông coi tài sản tại đây đánh phóng viên, đơn vị sẽ kiểm tra ngay để có hướng xử lý.

Công an đang xác minh vụ phóng viên tố bị 'cát tặc' chặn đánh

Đội cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên, An Giang đang thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm vụ phóng viên tố bị 'cát tặc' chặn đánh khi đang tác nghiệp.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Phó chủ tịch TP Huế chia sẻ ông nhiều lần trở thành khán giả bất đắc dĩ của các ca sĩ karaoke loa kẹo kéo vào buổi trưa, buổi tối.

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố người phụ nữ từng đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua gây rúng động dư luận.

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Yêu cầu xây dựng ‘khung giờ yên tĩnh’ nhận được ủng hộ tích cực, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn.

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cho biết loại trừ các hình xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, bạo lực... thì công dân có hình xăm vẫn được xem xét tuyển chọn nhập ngũ.

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 học sinh, sinh viên tại TP.HCM sập bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' dù Công an TP.HCM liên tục phát cảnh báo. Trường hợp gần nhất bị lừa mất hơn 800 triệu đồng.

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar